sợi rối

không trách, giận ... người dưng . Không trách!
đôi mi buồn, lặng lẽ đong mưa
mặn đắng bờ môi . Gió giao mùa
ru hôm qua, hôm nay ... dâng sóng

không trách, giận ... Biển thản nhiên giao động
thương - lặng im, yêu - vỡ . Ghét cuộc sống nhân từ
gian dối làm sao! ... buồn, phiền muộn, ưu tư
gian dối làm sao! ... niềm riêng, bức tâm thư - lạc!

không trách, giận ... quay về, tìm khúc nhạc
điệu ân tình, màu áo cưới - trắng, thơ ngây
choàng lên vai hạnh phúc, anh tỏ bày
hôn niềm riêng, người cảm thông . Nghiêng ngã

lặng im, tôi muốn mình hóa đá
lặng im, nghe sợi nhớ vỡ tung
lặng im, thương dòng đời vất vả
thương mắt người . Yêu chẳng thể! ...Tím không trung!

không trách, giận ... người dưng . Không trách!
chỉ trách đời phân rõ nỗi nhớ, quên
quên chẳng thể ... Một cái tên!
...đan sợi rối!

March 02/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả