Cuối Năm Nhẩm Tính Những Nỗi Buồn


ba trăm sáu lăm ngày phiền muộn
dòng đời vẫn cứ mãi rối tinh
Cuối năm nhẩm tính những nỗi buồn
cuộc sống vẫn bất di bất dịch

sáng sớm, để bụng không tới hãng
nhét nhồi những con số rối nùi
nghe xót từ đáy sâu : Tâm khảm
nỗi buồn cô quạnh chỉ riêng tôi

Trưa, lunch time, dán mắt vào màn ảnh
trệu trạo với một khúc bánh mì
lẩm bẩm đọc vần thơ lãng đãng
mới biết rằng mình, đang chăm bón - cây si !!

Chiều, lăng xăng với guồng quay cuộc sống
cơm nước, cửa nhà, bill bủng, gạo tiền
phần bên nội cũng phải bằng bên ngoại
chỉ phần bản thân là lo lắng - muôn niên ...

Cuối năm tính sổ nợ oan khiên
chỉ thấy lệ ngấn trào khoé mắt
thì ra ...tổng cộng nỗi buồn phiền
vẫn hời ba mươi ngày thanh thản







ba mươi ngày, ba mươi bài thơ ....ngao ngán
thơ tình yêu, thơ than thở, trách đời
suốt một ngày dài vẫn còn đôi khoảnh khắc
mang muộn phiền dệt nên những vần thơ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả