Hoàng Chính
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


gửi vầng trăng lưu lạc

mười mấy năm trời đi biệt xứ
em còn nhớ tiếng việt nam không?
lòng có xôn xao thơ nguyễn bính
chuyện "thôn đoài ngồi nhớ thôn đông"

tóc có nồng nàn hương lúa mới
cuối mùa gặt hái nỗi buồn lam
chiều nghiêng cổ tích sương phù phiếm
còn khoác trăng vàng trên chéo khăn

còn nhớ thanh minh, ngày tảo mộ
còn rưng rưng tội nghiệp cô kiều
hay đã dốc đời nghiêng thác lũ
lâu rồi, vô nghĩa những lời yêu

còn đánh vần suông câu "nghiệt ngã"
còn sống thật đầy nghĩa "thuỷ chung"
mười mấy năm trời đi biệt xứ
em còn nhớ tiếng việt nam không?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả