Rêu Bông

Tôi gửi đến em duyên bẽ bàng
Ai từ dạo ấy đã sang ngang
Có kẻ bên này ôm tiếc nuối
Ôm lá rêu bông khóc muộn màng

Hãy nhớ khi nào hãy còn không
Em ước được nhìn lá rêu bông
Tôi yêu em lắm nên tìm lá
Cho thỏa niềm riêng thỏa ước mong

Tôi đi khắp núi lại cùng sông
Quyết tâm tìm được lá rêu bông
Để làm đẹp dạ người yêu dấu
Mơ ước lá xanh gói tình hồng

Thấm thoắt thời gian đã ba năm
Tin lá rêu bông vẫn bặt âm
Tóc xanh nay bạc vì sương gió
Nhưng hạt tình yêu vẫn nảy mầm

Nay lá rêu bông kiếm được rồi
Trong lòng vui sướng mãi không nguôi
Lá xanh hi vọng xanh mơ ước
Mang gửi về người em gái tôi

Tôi về ngang ngõ buổi chiều nay
Xác pháo vu qui đỏ lối này
Thôi rồi em đã không chờ nữa
Em đã quên mình tự lâu nay

Qùi bên đất lạnh khẽ than ôi
Em đã đi xa mất thật rồi
Hai tay ôm mặt ngăn dòng lệ
Lá xanh nay đã héo khô rồi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả