Quỳnh Hương
Em như đóa Quỳnh Hương
ươm trong lòng muôn sắc
đêm về trong ánh mắt
mầu trắng nét tinh khôi
Em thở bằng đôi môi
đưa ta vào cõi mộng
đường tu ta chưa trọn
nên lạc bước hồng trần
Em thở ngát mùi hương
bằng đôi môi thơ mộng
đường tình ta lận đận
giờ thêm vết thương lòng.
Em như đóa Quỳnh Hương
Gọi ta từ Thiên Trúc
Câu kinh, tiếng mõ, tụng
Ta quên mất đâu rồi.
Em như vết tâm thương
cho trần ta sầu khổ
Thiên Đường ta chối bỏ
chỉ cần vết thương đau.
Ta sống để gần nhau
mặc cõi trần tục lụy
mặc thiên đường phía trước
ta chỉ cần bên Em.
Em như đóa Quỳnh Hương
chôn thiên đường ta đến
Ta lạc cõi sương mù
trong hạnh phúc thiên thu.
Ta chẳng trách Quỳnh Hương
khi đường trần sầu khổ
chỉ cần còn hơi thở
ta nguyện đời trao Em!
MCV030204