rất quen
rất quen như là buổi sáng
bâng khuâng giọt nắng ngọc ngà
thơm tho ly cà phê đắng
khuấy vào một chút tình xa
rất quen như là khúc hát
ru nhau thuở đó, thì thầm
chia mùi hoa chanh trên tóc
một lần, nhớ đến trăm năm
rất quen như tà áo lụa
mân mê giấu nỗi thẹn thùng
chưa có một lần thề hứa
lại gìn lòng nghĩa thuỷ chung
rất quen như từng viên sỏi
in hình mỗi dấu chân qua
đường xưa vẫn còn chờ đợi
người xưa ghé lại thăm nhà
rất quen như sông và biển
dưỡng nuôi dòng nước, hẹn hò
một ngày kia thuyền ghé bến
trăng tà soi bóng ước mơ
rất quen nên lòng vương vấn
chẳng đành lấp khoảng tình xa
hình như ly cà phê đắng
sáng nay thêm vị đậm đà
030204