Vất Vưởng
Em cứ nói đừng ngại ngùng bối rối
Dù là lời gian dối đẹp lòng nhau
Để mai sau vuột mất cuộc tình hờ
Tôi không hối mình khờ sao yêu vội
Em vô tội vì tôi mang mộng tưởng
Nên bây giờ vất vưởng kiếp vong nô
Ngọn cỏ khô hiu hắt nép ven đường
Và trái khổ nở dường như bất tận
Em cố nhận mối tình tên si dại
Mở cửa lòng quảng đại chút em ơi
Tôi đang bơi mệt mỏi trong bể tình
Em đừng để một mình tôi hụt hẫng
Em hiện ẩn trong lòng tôi ngày một
Tôi thẫn thờ ủ dột nhớ thương em
Đời nhá nhem khi giấc mộng không người
Chỉ vỏn vẹn nụ cười người trong mộng
Em chớ vọng tiếng chuông buồn cay nghiệt
Như chim trời biền biệt vỗ cánh bay
Bỏ lại đây một cọc nhọn không mầu
Đang nhè nhẹ ghim vào tim nhỏ máu
Em hãy tháo dùm tôi dây oan trái
Tháo cuộc đời tê tái chỉ vì yêu
Đừng ghẹo trêu tình ấy dẫu không lời
Em đến nhé ru đời ta gần lại
03/01/04