Tình Thơ Xa Người
Ngày tháng qua đi rất hững hờ
Ngươ`i đi vạn dặm đã thờ ơ
Trăng tàn hiu quạnh đêm tăm tối
Rượu cạn chưa vơi hết mong chờ
Người đến cho tôi những mộng mơ
Ngươ`i đi giết chết mối tình khờ
Chỉ còn trong tôi là nhung nhớ
Tháng ngày đăng đẳng với tình thơ
Tôi đã quen rồi những quạnh hiu
Xa ngươ`i nhạt tím hết buổi chiều
Còn chăng âm hưỡng ngày xưa cũ
Dĩ vãng chôn vùi vẫn chắt chiu
Thôi đã xa rồi người đã xa
Mắt môi lệ ứa vẫn nhạt nhoà
Đôi tay nào vẫy lần ly biệt
Chén đắng cạn hoài vẫn xót xa
Thôi nhé từ đây cách biệt rồi
Tôi - Người duyên lỡ cách chia đôi
Đường đời trăm lối còn lưu lạc
Đường tình một nẽo bước đơn côi.......