EM MUỐN LẮM
Em rất muốn trái vô tư nhi nhảnh
Nhưng cuộc đời đâu có dễ chìu theo
Bởi cây kia trên dốc đá cheo leo
Em mệt mỏi héo gầy đâu với tới
Em muốn lắm tuổI thơ ngây phơi phới
Nhưng hết rồi thơ ấu đã đi qua
Mắt môi em đà thắm mãi lệ nhoà
Em đây sợ trái vô tư hoen ố
Em đây chỉ áng mây buồn giăng ngõ
Tim tím sầu trong cơn nắng mùa thụ
Gió đong đưa mang hai tiếng giã từ
Nên giọt nắng bây chừ còn nỗi nhớ
Em biết lắm
Nhưng anh ơi đã lỡ
Mang muộn phiền vào trong dạ không vơi
Nên ưu tư trĩu nặng cả cuộc đời
Em biết lắm ...nhưng nay thì quá muô.n .........