NIỀM RIÊNG IN DẤU

Em đây biết...mình không là tiên nữ
Không ngọc ngà hoa mộng đẹp như mơ
Làm tim ai phải điêu đứng dại khờ
Nên trọn kiếp em mang lòng bình thản

Em đây biết ân tình không mua bán
Nên lỗ lời chẳng đếm xỉa chi đâu
Dù ngày mai có đẹp mộng cô dâu
Hay đơn lẻ lòng em không dậy sóng

Em chập nhận dù hành trang một bóng
Vẫn âm thầm chẳng thốt tiếng thở than
Trời trao em một hoàn cảnh trái ngang
Đành nhận chịu làm sao mà trách nhỉ

Nỗi niềm riêng em đây xin cất kỹ
Để ngậm ngùi ao ước chẳng tròn mơ
Bởi cuộc đời chẳng đẹp tựa bài thơ
Thì cát bụi sẽ không làm vướng mắt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả