MAI NÀY EM ĐI

Mai em đi cõi lòng nghe trống vắng
Trả cho đời những giấc mộng mù khơi
Mai em đi mây có tím khung trời
Để tiễn biệt một khối tình vụn vỡ

Mai em đi dù đường đời cách trở
Nhưng lòng em như băng đá mùa đông
Nên thương yêu chẳng mang đến trong lòng
Và chua xót chỉ còn là dĩ vãng

Mai em đi giọt buồn theo năm tháng
Sẽ tan dần còn cảm giác vô tri
Lòng em đây xoá hết những khắc ghi
Để mãi mãi tâm em còn chữ TỊNH

Mai em đi trên con đường vô định
Nên cuộc tình xin trả hết cho anh
Bởi đôi ta duyên nợ sẽ không thành
Thì giữ chỉ cho lòng thêm vướng bận

Mai em đi em đây không trách hận
Môi vẫn cười mắt ráo hoảnh giọt châu
Đối với em tình chỉ một khối sầu
Thôi trả hết để lòng mình thanh thản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả