Thân phận
Than trách phận người kiếp nổi trôi
Phong ba bão táp kiếp con người
Ong bướm vờn quanh thời xuân sắc
Nghiệt ngã cuộc đời cũng thế thôi
Hất hủi tình em sóng chơi vơi
Xuân xanh tàn úa chỉ một thời
Ôm tròn cay đắng cùng năm tháng
Số phận con người mặc buông xuôi
Bốn mùa mưa nắng vẫn xoay quanh
Trống vắng tâm tư chuyện bất bình
Thân tàn hiu hắt tình chăn gối
Lạnh lẽo năm canh thức một mình
Một kiếp hồng nhan thấm lệ nhoà
Ba chìm bảy nổi kiếp phong ba
Cay đắng tình đời đầy đen bạc
Thấu hiểu cuộc đời chỉ thiếu ta
8/25/02