Trai Quê (2)
Gặp nhau vì bởi tình cờ
phải đâu tôi cố ý chờ nơi đây
ngượng ngùng chẳng dám chào ngay
lại e bậu nghĩ - anh này khó ưa !
mặt trời đứng bóng giữa trưa
bông ô môi rụng gió đưa là đà
ô môi rơi cạnh nụ cà
nón bậu quai tím mặt hoa ửng hồng
tôi vừa rảnh chuyện ngoài đồng
muốn qua giúp bậu tưới xong vườn trầu
bậu ơi đừng vội lắc đầu
thiên hạ xì xào bậu sợ tiếng tai ?
họ đồn tôi bậu thường ngày
hò hẹn chỗ này dưới gốc ô môi
họ đồn hổng có thì thôi
cũng đã lỡ rồi bậu chớ ngại lo
thiệt tình, chẳng nói quanh co
rằng thương nhớ bậu lần dò qua đây
tôi xao lãng việc cấy cày
lén đến nơi này, gạt mẹ dối cha
làng tôi, làng bậu không xa
hai làng chung một cây da mái đình
hỏi rằng ...rằng bậu có tình
ta sẽ gặp mình bữa lễ Kỳ Yên
bậu ơi, có nợ có duyên
bậu đừng để lỡ, ưu phiền đời nhau
têm trầu mà thiếu miếng cau
thì vôi chẳng đượm thắm màu sắc son
đêm qua từ lúc trăng tròn
bậu đâu biết được mỏi mòn trắng đêm
con trăng chếch bóng bên thềm
lòng ray rứt nhớ .....
mình ên tôi buồn ....
March/02/04