Lỡ hẹn

Phố vắng hôm nay chẳng lên đèn
Tại vì trên phố cũ thân quen
Bóng anh chìm khuất vào đêm tối
Thui thủi chỉ có mỗi mình em

Chân bước em đi đến ngại ngùng
Con đường hai đứa đã đi chung
Âm thầm lặng lẽ trong đêm vắng
Thấp thoáng cô đơn đến lạnh lùng

Em chờ anh cũng đã lâu
Mà sao chẳng thấy bóng anh đâu
Cho dù anh đã quên hẹn ước
Không nói cho em tự lúc đầu

Rồi thì anh cũng không chịu đến
Lòng em buồn bực mãi không quên
Giận anh suốt cả ngày hôm ấy
Kiếm anh bằng được để bắt đền

Lấy cớ rằng xe đã bị hư
Hại anh cuống quít ở ngã tư
Phố đông chật ních người qua lại
Chẳng biết làm sao được bây chừ

Tha cho anh nhé! chuyện hôm qua
Lỗi chẳng tại anh em biết mà
Không đến rước em chiều hôm ấy
Thôi nhé! hai ta lại xử hoà





8/25/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả