Vẫn nợ em...

Vẫn nợ em bao niềm thương nỗi nhớ
Giữa đêm khuya lòng trăn trở quặn đau
Nhớ ánh mắt mở tâm hồn bỏ ngỏ
Làn môi thơm quấn quít vị ngọt ngào

Vẫn nợ em duyên xưa lòng tơ rối
Bám theo anh như chiếc bóng thời gian
Tia nắng sớm soi dẫn đường đưa lối
Ta gặp nhau trong bước khẽ mùa sang

Vẫn nợ em những đường tơ kẽ tóc
Bàn tay nào luồn tóc rối lã lơi
Sợi óng ả dưới trăng vàng ngà ngọc
Con bướm đêm vướng hương tóc say rồi

Vẫn nợ em biển chiều hồn lắng đọng
Bước chân đùa nhịp sóng vỗ lăn tăn
Nhặt ốc biển em kề tai nghe ngóng
Lời biển dịu êm bôi xóa nhọc nhằn

Vẫn nợ em tình thiết tha nồng mặn
Tự kiếp nào đã hò hẹn ba sinh
Ngàn dặm ở vẫn yêu thương say đắm
Lòng sắt son gìn giữ vẹn chữ tình

...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả