Bắt Đền

Bắt đền cụm mây buổi sáng
Đem mưa ướt cả đất trời
Cho em nhìn mưa ngớ ngẩn
Nhớ quá một người xa xôi

Thẩn thơ em đi tìm nắng
Trốn em hạt nắng ngủ vùi
Xem nè, bàn tay em lạnh
Tay anh ấm áp đâu rồi

Chia nhau một dòng sông nhỏ
Bềnh bồng vỗ sóng yêu thương
Ở giữa hai đầu nỗi nhớ
Giăng giăng mưa bụi, em buồn

Bắt đền mùa xuân đến muộn
Hơi đông lãng đãng bên đời
Như một lần nào cúi xuống
Soi mình, em thấy lẻ loi

Còn thương, nên còn đền mãi
Nợ nhau cái nghĩa cau trầu
Tháng ngày hương yêu góp lại
Bắt đền cả một đời nhau


030304




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả