Hoài Mơ



Quê hương đẹp quá hoài thương nhớ
Những buổi chiều tà lộng gió bay
Đá bóng cợt đùa cười rạng rỡ
Thả diều mê mẩn nỗi niềm say

Kỷ niệm dạt dào bao luyến ái
Quê hương thơ mộng lúa vàng tươi
Đường đê in bước ngày thơ dại
Nghe gió rì rào , hạnh phúc ơi

Tôi kể EM nghe ngàn chuyện cũ
Nhắc hoài tuổi ngọc thuở ươm mơ
Tình xưa áo trắng chiều tan học
Ngơ ngẩn một đời với vận thơ

Quê hương còn đó đầy xao xuyến
Mong một ngày về với tự do
Tôi sẽ cùng EM hòa mẫu chuyện
Viết từng hạnh phúc chẳng buồn lo

Nơi đây đất khách nhìn xuân đến
Đón ánh nắng hồng tỏa khắp nơi
Xin góp vần thơ ngàn quý mến
Chúc quê hương Việt ấm no đời ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả