Quê Hương Còn Đó




Ta mãi ươm hoài một giấc mơ
Hoàng Hôn tím đẹp tựa bài thơ
Chim bay thẳng cánh về nương tổ
Tiếng sáo mục đồng thoáng vẩn vơ

Chiều Tím chậm theo ánh nắng hồng
Ta ngồi dõi mắt mộng mơ lòng
Trong làng thấp thoáng làn mây bạc
Một bữa cơm chiều đang đợi trông

Thương cảnh đồng quê một thuở xa
Nắng chiều vương nhẹ bụi tre già
Khói lam tỏa nhẹ hồn thơ thẩn
Tiếng nghé vô chuồng ... nay đã qua

Tranh vẽ nhạt nhòa nét bút say
Gởi EM một cảnh buổi chiều nay
Quê hương còn đó như mời gọi
Biết đến khi nào ... hội ngộ đây ....????




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả