Xuân Mơ




Xuân đang ngấm nghé bước chân về
Nỗi nhớ ngập đầy trong giấc mê
Đất khách vấn vương lòng khắc khoải
Tìm đâu ngày cũ chốn hương quê

Mỗi năm buồn ngắm tuyết rơi bay
Thay xác pháo xưa phủ lối đầy
Chân bước lạnh lùng trên phố nhỏ
Đón xuân , men rượu ngấm hồn say

Hăm mấy năm rồi thuơng nhớ ơi
Bao lần lỗi hẹn dạ chơi vơi
Ngày về mỗi lúc càng xa vắng
Lời hứa về thăm cứ nghẹn lời

Quê hương yêu dấu vẫn đầy mơ
Viết gởi cho đời những vận thơ
Gói ghém ân tình trong nét chữ
Mong ngày tao ngộ mãi mong chờ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả