Mừng Xuân Đất Khách
Quê người hoa tuyết đón chào xuân
Thương nhớ quê xưa những ngại ngần
Đất nước cơ hàn bao lệ thắm
Mơ về chốn cũ kiếp hoài nhân
Tuyết phủ đầy sân gió lất lay
Một màu trắng xoá tựa khoe bày
Nhìn qua cửa sổ , lòng hoang vắng
Thầm tiếc xuân về vắng én bay
Tháng ngày lạc lõng bạn bè đâu
Chừ đếm tuổi hoang bạc mái đầu
Xuân đến tìm nghe tiếng pháo nổ
Chập chờn thao thức suốt đêm thâu
Ta nhớ ngày xưa xuân ghé thăm
Tung tăng áo mới , miệng reo thầm
Pháo , Lân , bánh kẹo ... ôi vui quá
Chừ đã xa rồi bao tháng năm
Xứ người xuân mới chập chờn sang
Ta chép vần thơ ướp mộng vàng
Mong được một ngày trên đất Mẹ
Mừng vui đón Tết thoả lòng mang