Xuân Đất Khách
Rồi mai đây mỗi người đi một ngã
Theo dòng đời xứ lạ lạc tin nhau
Kỷ niệm hồng xưa cũ mãi tươi màu
Dù năm tháng tuổi đời thêm chồng chất
Rồi mai đây vọng nỗi buồn chất ngất
Nhớ về nhau trong nét chữ thân thương
Của một thời ta dệt mộng vấn vương
Chừ xa cách hai phương trời cách biệt
Thơ còn đó thân thương ngàn lời viết
Gởi cho đời như gởi gấm tâm tư
Ướp lời thơ trong hoang vắng mệt nhừ
Từng nhắc nhở tình thơ ơi , có hiểu
Xuân vừa đến sao lòng hoài nặng trĩu
Tuyết lạnh lùng ngoài ngõ phủ màu tang
Như tiển đưa bôi xoá giấc mộng vàng
Nầy EM hởi , còn chăng đầy kỷ niệm ...