Cho Riêng Tình Ngụ Ở Tay Mong -
Ơn em một buổi suơng không đổ
Ta tiếc giùm ta chỗ ngó lên
Có những bình yên không lệ em
Mà đời sao lạnh, vắng im lìm
Tuổi nắng không hanh, cỏ cũng vàng
Tuợng nguời mỏi đợi gót Thu sang ?
Khi chiều tà cất buớc đi hoang
Thắt thỏm lời không mong để lại
Mắt em còn mãi làm thuơng nhớ
Màu nhuộm hoàng hôn cho tím rơi
Anh nguớc lưng khom cùng mặt trời
Nhìn theo bóng núi, ngóng chân đôi
Tình chia hai nửa đồi huơng ngát
Mà mấy khi đi lại trở về
Thổn thức vuờn sau lạnh gió khuya
Tay nghiêng khói thuốc lạc đêm hè .
Aug.26.02