Đường Mơ
Anh và em, lòng có chung nỗi nhớ
đường mơ dài dang dở mãi nhịp cầu
nửa vòng xoay quả đất một niềm đau
chân hụt hẫng nẻo đi vào tương hội
ngày nắng nhạt trải sầu em bước vội
chiều buông mình bóng ngả lối cô đơn
đếm những hoàng hôn mây lửng lơ buồn
ru nỗi nhớ chập chờn trong gió nhẹ
đêm mưa dầm anh đếm sầu khe khẽ
nhịp tỉ tê vọng qua kẽ song thưa
cây nghiêng đầu trút nhớ dưới bụi mưa
lá thổn thức đong đưa rơi giọt lệ
anh và em, như trời trăng nhân thế
mình tìm nhau qua sớm trễ thời gian
trời giăng mây em khắc khoải nắng vàng
trăng khuyết bóng anh trở trăn muộn giấc
trăng nhớ trời đêm não nùng tiếng vạc
trời nhớ trăng ngày bạt cánh chim đơn
ta nhớ nhau từng chuỗi thở dài hơn ...
March/30/03