Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIẤC MƠ TÌNH YÊU

GIẤC MƠ TÌNH YÊU
Sáng thức giấc thấy cuộc đời buồn bã
Một tương lai mờ mịt ở chân trời
Anh vẫn muốn giăng buồm ngoài biển cả
Nằm thảnh thơi để ngắm cao vời

Anh gắng sức một đời không mệt mỏi
Vẫn trắng tay hoàn tay trắng , muộn phiền
Em thì vẫn lặng im không nói
Và đẹp hoài như thể nàng tiên

Anh mong ước ôm em thật sát
Để mùa xuân rực rỡ bội phần
Rồi mình đắm say trong khúc nhạc
Mình yêu nhau hạnh phúc rất gần
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả