Tháng Hạ Ngày Xưa

Trời tháng hạ, ve kêu, hừng hực lửa
Niên học này vài ngày nữa mà thôi
Mai kia đây giã biệt mái trường rồi
Cây phượng vĩ vệ đường màu rực đỏ

Tháng năm đó, bầu trời của tuổi nhỏ
Tháng năm kia bè bạn phải chia tay
Lưu bút ghi, vĩnh biệt bạn, cô, thầy
Nét mực tím, lớp học buồn bã quá

Nhớ một chiều có một bầy sáo, quạ
Nhảy trên sân nhặt những vụn cơm rơi
Sáo bay lên hót tiếng hót tuyệt vời
Điệu nỉ non như bản tình ca cuối

Quạ như ghen cũng bay lên réo đuổi
Tiếng quạ khàn chát chúa buốt bao tim
Tiếng sáo xưa, tiếng quạ vẫn chưa chìm
Theo thời gian trong giòng đời nhớ quá

Cuốc gọi hè, bao năm rồi, đày đọa
Tìm nơi đâu hình ảnh của năm xưa
Phút chia ly, sông, cây phượng, bóng dừa
Những kỷ niệm tuổi học trò một thuở




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả