VU VƠ

Vu vơ một thoáng đi tìm
Hương xưa ngày đó im lìm cõi mơ
Học trò tình đẹp như thơ
Vương vương mái tóc đợi chờ hè sang

Hàng cây trổ lá bên đàng
Đỏ màu hoa phượng ngập tràn lối đi
Tình anh gói trọn chữ si
Trao em nhung nhớ những khi tan trường

Thẹn thùng mội má đỏ hường
Lòng em bối rối niềm thương dâng đầy
Sân trường đầy lá me bay
Những chiều hò hẹn bàn tay gói tròn

Cỏ may làm nhẫn cầu hôn
Anh trao tín vật cho tròn nợ duyên
Trao nhau ánh mắt thề nguyền
Ngày sau hai đứa tơ duyên chóng thành

Ngờ đâu duyên nợ mong manh
Em mang áo cưới để anh ngậm ngùi
Còn đâu hờn dỗi bờ môi
Khi anh lỡ hẹn để rồi thứ tha

Mộng xưa giờ đã bay xa
Em đây thấu hiểu thiết tha anh còn
Hè sang hoa phượng mõi mòn
Giỏ xe ngày ấy đâu còn đầy hoa

Còn chăng dấu vết chưa nhoà
Gốc cây phượng vĩ hài hoà đôi tên
Mái đầu hai đứa kề bên
Thầm thì to nhỏ khắc tên giao tình

Giờ đây lẻ bóng một mình
Giòng thơ mực tím trao tình ngẫn ngơ
Anh ơi thôi chớ đợi chờ
Xem như tình ấy giấc mơ qua rồi

Em đi cho nhớ thương vơi
Ngậm sầu anh bước vào đời lãng du
Quên đi những cánh tình thư
Cho lòng xua hết ưu tư tháng ngày .....

Lặng nhìn mây tím bay bay
Lòng em nhớ lắm tháng ngày bên nhau
Giờ đây mình đã xa nhau
Gởi anh một chút tình sâu lỡ làng ......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả