BÀI TÌNH THƠ ANH VIẾT

Em vẫn giữ muôn đời trong tâm tưởng
Bài tình thơ anh viết thuở hôm nao
Và trái tim chất chứa nỗi nghẹn ngào
Ngày chia cách...biết bao là nỗi nhớ

Em vẫn giữ trong tim từng hơi thở
Nụ hôn đầu..cái thuở mới vừa quen
Thì làm sao ai dám bảo em quên
Kỷ niệm ấy một lần mang nhung nhớ

Nhưng anh ơi...tình kia nay đã lỡ
Chỉ ngậm ngùi thuơng tiếc mãi vào thơ
Đời không mang cho em lắm chữ chờ
Thì anh hỡi ngậm ngùi cho em lắm

Không trách anh vì biết anh sâu đậm
Giữ trong lòng một tình cảm không phai
Thôi chia nhau cùng một tiếng thở dài
Thì như thế em đây đà mãn nguyện...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả