TÌNH NÀO ĐÃ PHAI

Ôm thương nhớ vào trong vụn vỡ
Nên cuộc tình trắc trở thương đau
Còn gì anh hỡi cho nhau
Còn chăng ngày tháng nhạt màu đắng cay

Trời gieo chi lá lay đau khổ
Cho đôi mình lỡ dỡ nợ duyên
Để anh mang mãi ưu phiền
Cho em mang mãi tơ duyên lỡ làng

Thôi nhận chịu trái ngang duyên số
Bởi tình mình đỗ vỡ còn đâu
Em mang cay đắng qua cầu
Còn anh nhận lấy mối sầu khôn nguôi

Tình đã phai suốt đời hờn tủi
Bởi phận mình ngắn ngủi đường tơ
Trách chi giây phút hững hờ
Chờ nhau anh hỡi đoạn cầu sông tương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả