QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi từng chiều vương nhạt nắng
Hàng phượng hồng chen màu trắng áo bay
Hàng sứ xanh đại nội theo gió lay
Toả thơm ngát mùi hương bay thoang thoảng

Đông ba xưa vẫn tràn đầy hàng quán
Đập đá buồn văng vẳng giọng hò khoan
Giông tố về vẫn tràn ngập Thuận An
Trăng Vỹ dạ đợi chờ bao mặc khách

Đại nội thành vẫn còn bao thành quách
Sừng sững oai nghiêm di tích vẫn còn đây
Giòng hương giang lơ lững in bóng mây
Cô gái Huế thẹn thùa sau vành nón

Huế còn đó vẫn đợi chờ đưa đón
Người về thăm mang the0 những nhớ mong
Dù cách xa Huế vẫn mãi trong lòng
Bao thương nhớ gỏi về cho bên nớ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả