GIÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Em vẫn nhớ một giòng sông
Quê hương em đó trong lòng vẫn mang
Với tên hai chữ HƯƠNG GIANG
Ngàn năm vẫn mãi ngập tràn ước mơ

Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Dáng cô gái Huế thẫn thờ khách du
Ngự Bình mây phủ sương mù
Thiên An đồi mộng mùa thu liễu buồn

Hạ sang phượng đỏ ngập đường
Bao tà áo trắng vấn vương cõi lòng
Vân Lâu bến đợi chờ mong
Trường tiền mấy nhịp má hồng đón đưa

An cựu trong mãi chiều mưa
Lối về Vỹ Dạ chiều xưa hẹn thề
Nhớ hoài những tiếng mô tê
Cho ai vương vấn tóc thề như mây

Chạnh lòng như cứ bủa vây
Nỗi thương nỗi nhớ tràn đây trong tim
Quê hương hai chữ dịu êm
Vẫn khắc ghi mãii trong em chẳng sờn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả