Sao tím -
Trên đỉnh hoàng hôn
nắng chiều lạc lối
con chim mê muội
bay, lầm lũi bay!
Quanh khúc sông đầy
thủy triều mới lớn
phù sa chớm muộn
đôi bờ cỏ khô
Ngắt ngọn sầu mơ
tình thôi biếc nụ
con sâu không ngủ
đu vào kén thơ
Trèo lên nỗi nhớ
đắng lòng canh thâu
đi tìm chiêm bao
tê hồn gió bụi
Trăng hồng một múi
treo mỏi trần gian
môi thơm nửa buổi
xông trầm lâng lâng
Nguời về thật gần
như sông như suối
(yêu nhau không nói
hai hàm răng đau)
Như ngàn sao tím
tím ngàn năm sau
bao giờ em biết
"giữ đời cho nhau!?" (+)
(+) thơ, Du Tử Lê .
Tháng 3.04