EM SẼ ĐẾN

Em sẽ đến dù bão bùng mưa tuyết
Lòng em đây cũng quyết chẳng sờn lay
Tình của em năm tháng vẫn còn đầy
Em sẽ đến mang anh đời mơ ước

Em sẽ đến bằng diễm tình tha thướt
Để trao anh cả lối mộng tình mơ
Bao nhớ nhung lẫn ôm ấp đợi chờ
Cho anh khỏi bơ vơ vì trống vắng

Em sẽ đến trao anh từng con nắng
Thật ấm nồng trong những buổi mùa xuân
Để cho anh mang cảm giác bâng khuâng
Mà quên hết niềm đau vừa chợt tắt

Em sẽ đến khi không gian héo hắt
Xoá tan đi vết cắt của sầu đau
Cho đời anh sẽ tươi sáng muôn màu
Cho cuộc sống mai sau toàn hạnh phúc

03/04/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả