ANH CÓ MUA

Anh có mua những giọt buồn em bán
Thì xin anh nương nhẹ những giòng châu
Hãy giữ gìn cẫn thận chiếc khăn lau
Bao nước mắt em rơi đều ý nghĩa

Có những giọt mang nỗi buồn thấm thía
Những giọt hờn giọt tủi đọng vu vơ
Giọt nhớ mong giọt cay đắng thẫn thờ
Bao nhiêu giọt bấy nhiều sầu anh hỡi

Nếu anh mua thì xin anh đừng vội
Hãy nghĩ suy nó có lợi gì không
Hay chỉ mang đau khổ đến cho lòng
Rồi anh phải trách sao đời chẳng đẹp

Em biết anh cõi lòng không hạn hẹp
Yêu thuơng rồi gian khổ chẳng chùn chân
Chỉ mong em thắm lại nét môi hồng
Trong tăm tối loé lên vừng nhật nguyệt

Em muốn bán nhưng sao lòng cự tuyệt
Bởi lòng em ray rứt mối tình sâu
Anh trao em bằng tất cả duyên đầu
Mà em lại trao ra hầu nỗi khổ



03/04/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả