Tự Hỏi


Ta tự hỏi lòng mỗi sớm mai
Dòng thơ lưu luyến những trang dài
Là thương, là nhớ hay quên lãng
Mờ bóng hay tim mãi nhớ ai !?

Ta tự hỏi lòng mỗi buổi trưa
Dưới tàn cây cổ bóng rèm thưa
Gió lao xao gợi hồn nhung nhớ
Tình gởi về ai hay vẫn chưa !?

Ta tự hỏi lòng lúc tà dương
Mây bay nhè nhẹ lòng tơ vương
Ngỏ hồn ai ngỏ ... tình ai ngỏ ?
Sao lại nhớ hoài bóng dáng thương !

Ta tự hỏi lòng canh khuya về
Thuyền tình ai đậu giữa cơn mê
Để hồn ngơ ngẩn đêm trăn trở
Tỉnh giấc, bàng hoàng ! Ôi nhớ ghê !

Hỏi sông, hỏi núi, hỏi sao trời
Hỏi gió, hỏi mây, hỏi biển khơi
Có phải yêu nhiều là tội lỗi ?
Không yêu đời bảo... bạc như vôi !


04.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả