Hoang phế -
Em đến từ hư không có thơ
Ta - thân con gió thoảng ơ hờ
Mây mờ cánh lụa trôi tà áo
Ta vớt lại đầy cả giấc mơ .
Em đến từ nghìn xưa cỏ lá
Ta - thân con nắng đã lơi ngày
Chiều hồng hoang biếc môi suơng đá
Ta vuốt mặt buồn đã ruớm tay .
Em nhỏ như vừa tiếng thở the
Ngàn sau hoang phế lối tìm về
Em đi nhẹ những làn tơ chuyển
Xưa lắm rồi ta quen khói đêm .
Ta mớ sông trôi khúc vĩnh hằng
Tình trăng hóa cổ giữa đêm trăng
Đá mòn, dạ chẳng còn son sắt
Ta nhớ, em quên, thế, lỡ làng .
Feb.08.02