vì em - ta gánh núi sầu biển đau

em ơi. ta nhớ em .
mình chia tay mấy lần rồi em nhỉ
ta nhớ đâu, cũng gần tá bông em ạ!
những lần em xua ta (ở lì)
những lần ta trốn tránh (em sướt mướt - ta đau)
những lần rồi những lần sau
ta về ôm lấy hận đời chính ta
phải chi. em xua đuổi . phải chi em hờ hững
phải chi. em đừng nhớ.
phải chi. em đừng yêu ta .
đừng yêu ta . em ơi .

đôi ta. đôi ta. em ơi. đôi đũa so le
ta biết. em nhớ ta
ta biết. vẫn nhớ em. chỉ em . và em .
nhưng em ơi. em ơi.
ta yêu em. ta yêu em .
xa nhau. xa nhau. đừng buồn em hỡi .

vì em
ta gánh . núi sầu - biển đau
(đời đời biển núi cho nhau)
ta gom gió bão. quây quanh đời mình
chỉ xin. một nét em cười .
để ta hy vọng . kéo dài bước lê .

nụ cười em không xưa (Bao Tự)
là chuông ngân rọi thấu tâm sầu .
giúp cho ta . một nét em cười
giúp ta đi hết đoạn đường em đi .
ta xin mấy khúc trơn lì
để em, ấm gót bước về nhà ai!
giúp ta ... giúp ta đi hết đoạn đường em đi .

03.04.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả