Ướt Lá Mồng Tơi

em biết không nghe mưa buồn (đứt dạ)
nhớ em nhiều em nào đã hay
mà không!...em cố giấu buồn
để quên kỷ niệm tội mình qúa yêu

em xem, ở cạnh bờ rào
mồng tơi ướt lá ngọt ngào yêu xưa
ơi em! nói mấy cho vừa
dù em lỗi hẹn ta nào trách chi
chữ yêu - chữ hiếu nặng đồng
khuyên em quay gót - ta đành
(ơi em ...)

chiều nay mưa đổ qua chiều
nhớ em dạ vẫn, đăm chiêu (khóc thầm)

vườn cũ, anh vẫn dạo quạnh
bóng người thương cũ, vệt xanh cuối trời
chân mây, ai gọi ngất lời
ơi em, mực tím đâu còn riêng anh!

sục sùi mưa đổ sục sùi
ngậm ngùi nhớ bạn (em ơi. đừng buồn!)

03.04.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả