Mây Mộng Sầu Vơi
Chiều về mây lãng đãng lang thang
Bóng lung linh nhạt chút nắng vàng
Đường in bóng đôi ta lững thững
Gập ghềnh bể nhớ chuỗi quan san
Hàng liễu tơ trùng hồn tơ vương
Nỗi nhớ chợt về ánh chiều vươn
Bâng khuâng khúc hát cho ngày cũ
Đếm bước phân kỳ bao nhớ thương
Đường chiều tiễn biệt tình ngóng trông
Người đi lời kín phủ ngập lòng
Vẫy tay chào buồn nhẹ sầu rơi
Người ở lại ôm trăng gối mộng
Mây lượn bay trăng về muôn lối
Mộng ru hồn quyến luyến tim côi
Sầu miên man trở giấc thâu đêm
Vơi lệ lòng khuê các lẽ loi
Việt Hải los angeles
TB: Cám ơn 2 thi nhân Đồng văn
và Nhược Thu cho tôi nguồn cảm
tác sau khi đọc văn 2 vị.
LÁ TRĂNG MÂY
11/17/03
Sao lạc bên trời không của ai
Anh xin hái xuống tặng em hoài
Để em kết nhớ vào trong mắt
Dõi bước anh buồn mỗi sớm mai...
Lá úa vàng vì bởi nhớ mong
Sao trăng không nhớ cũng vàng trong
Mà em có thích trăng đầu núi
Anh sẽ treo dùm bên cánh song
Hoa úa tàn vì thiếu bướm say
Như thơ buồn thiếu lá trăng mây
Như thu làm nũng vì không gió
Khi gió đang còn h.en điểm bay...
Sương ướt mềm vai bởi có nhau
Đêm nay trăng chết ở trên cầu
Soi đôi bóng chết tàn cây rũ
Trăng vút bay lên vuột đỉnh sầu...
NhuocThu
Mượn vần của huynh NT viết vài
dòng dưới đây ( theo ngược vận)
NGUYỆT , TIÊU MỘNG
03/03/04
Trên cao trăng sáng Mỵ Nương sầu
Gác ngọc lầu son bác nhịp cầu
Đáy nước mơ màng trăng vỡ mộng
Xuôi dòng tiếng sáo nát lòng nhau
Chiều chiều sóng nhạc vút cao bay
Chới với ru hồn nhẹ áng mây
Thổn thức đêm trường mong giáp mặt
Cùng người cung điệu tiếng tiêu say
Trương Chi xuất hiện ở bên song
Người ngọc thở dài tan nát trong . . .
Tiếng sáo , trăng vàng cơn ác mộng
Cầm bằng bắt bóng để chờ mong
Trôi nổi trên dòng những sáng mai
Tương tư nét ngọc nỗi u hoài
Tiếng tiêu tất lịm sầu con nước
Tâm thạch chén trà thương khóc ai
Đồng Văn