Thương Nhớ Cội Nguồn
Bãi biển hôm nay vắng bóng người
Gió buồn ủ rũ... nắng không tươi
Biển ơi có biết người lưu lạc
Thương nhớ cố hương mắt biếng cười
Nhìn theo sóng nước hồn chơi vơi
Thương qúa quê hương tận cuối trời
Vang dậy trong lòng bao nỗi nhớ
Dạt dào như sóng biển ngoài khơi
Tôi biết bên kia biển Thái Bình
Quê nhà đã ló dạng bình minh
Nơi đây nắng tắt chiều dần xuống
Cây cỏ u buồn đứng lặng thinh
Chiều vắng hồn tôi chợt thoáng buồn
Hoàng hôn chết lịm chiều dần buông
Một mình lặng lẽ trên đồi vắng
Lệ nhỏ lòng đau nhớ cội nguồn