GIÓ ĐÊM
Trăng đêm nay ngập ngừng trên lối nhỏ
Gió đêm về bở ngở gởi lời ru
Giọt lệ sầu ướt đẫm cả tờ thư
Lời nhung nhớ trao ai còn vương vãi
Tình lặng câm sao anh còn lưu mãi
Để cho lòng lắng đọng giọt sầu thương
Tiếng thở than vọng mãi cả đêm trường
Sầu ray rứt theo nhau về vây kín
Đã tình hờ sao anh còn bịn rịn
Nỗi đau về câm nín chẳng ước mơ
Lòng nhớ nhung anh gởi gắm bâng quơ
Rồi chợt hỏi vì sao trời chợt nắng
Để hồn anh xoá tan đi vắng lặng
Sóng tình về giao động những yêu thương
Khi ta xa hai đứa hai ngã đường
Từng mơ ảo cho anh niềm đau mới
Lida
03/04/04