VẦNG TRĂNG LẠC LỐI
Trăng kia nửa mảnh u hoài
Nửa kia còn lại lạc loài phương xa
Cho em mắt thắm lệ nhoà
Cho anh tiếc mãi ngày qua hẹn hò
Vâng trăng của thuở ngày mơ
Giờ đây nửa mảnh bơ vơ trên trời
Tiếng yêu sao chẳng gọi mời
Tiếng thương nay đã xa vời còn đâu
Ngậm ngùi hai tiếng "làm dâu"
Giờ đây trả lại anh câu thề nguyền
Tình xưa đành cố mà quên
Mong chi anh hỡi thuyền quyên má hồng
Giờ đây cá chậu chim lồng
Gặp nhau chi nữa cho lòng xót xa
Thôi đành tiễn biệt ngày qua
Vầng trăng thuở ấy treo xa góc đời
03/04/04