VÙNG TRỜI YÊU THƯƠNG
Mang trái nhớ anh gieo tình mơ ước
Cho đêm dài sực nức cả mùi hương
Em thơm tho như một đóa hải đường
Bao vị ngọt anh tô hoài lắng đọng
Anh đã vẽ thân em bằng muôn sóng
Thật dập dìu trong vũ diệu tình ca
Em ngu ngơ không ẩn chứa điêu ngoa
Môi ngây dại không thoa màu mực đắng
Vùng yêu thương càng ngày không còn ngắn
Em lớn dần trong gió thổi môi hôn
Anh ước mơ tạo dựng một thiên đường
Mang ân ái trãi dài trên muôn sóng
Em ước muốn bờ mắt thành biễn động
Anh ngất ngư lồng lộng bởi cuồng say
Thế giới là đêm mà chẳng có ngày
Mình sẽ sỐng bình yên trong mộng mị
Em chỉ muốn anh đem em dấu kỹ
Trong trái tim rực sáng những niềm vui
Để đời em tránh khỏi những ngậm ngùi
Em muốn sống trong khung trời nóng bỏng
Nhớ nghe anh...đừng bao giờ thả lỏng
Để em đây vuột khỏi một tầm tay
Vì quanh em sầu khổ cứ bủa vây
Em chỉ muốn muôn đời trong mộng tưởng