Tình Dang Dở
Người cứ nói :" tình yêu là bể khổ "
Nhưng con tim vẫn có ước mơ riêng
Vẫn đợi chờ khi trăng sáng ngoài hiên
Và dệt mộng ru thêm từng nỗi nhớ
Trần gian mãi như vở tuồng kinh sợ
Có nụ cười có nước mắt hoen mi
Có giận hờn xen lẫn mối tình si
Và có những vần thơ đan luyến ái
EM vẫn đó , ru đời say đắm mãi
Qua nụ cười ánh mắt giọng ngây thơ
Đếm nụ tình trong nét chữ mộng mơ
Gom vương vấn cho trăng ngà trêu ghẹo
Tình dang dở theo ta từ muôn nẻo
Cố nhân ơi , còn đó một lòng hoa
Dẫu cho đời chân vướng bụi phong ba
Nhưng mãi ướp tình hồng xa xôi đó ....