Những Gì Ta Có



Thu đang bước xa dần trong kỷ niệm
Lá vàng ơi , đừng rụng để tôi mơ
Có nhiều đâu chỉ một chút lời thơ
Cho tôi viết những gì đang ấp úng

EM vẫn đó hiền ngoan hay làm nũng
Thích ghẹo đùa một gã vụng tình si
Cứ quẩn quanh mà chẳng biết nói gì
Cho nỗi nhớ ngập đầy trong nét chữ

EM vốn đẹp thiên thần như tiên nữ
Ánh mắt nào lóng lánh tựa sao đêm
Hớp hồn anh trong cốc rượu môi mềm
Ru ngày tháng trong nắng hồng ngày mới

Ơi cô bé ! Ồ không ... nầy EM hỡi
Chớ vội hờn , anh luôn mãi vụng về
-" Gã khờ ơi , sao cứ mãi u mê !"
Anh tự trách , EM mỉm cười đi nhé

Thu còn đó , đang bước về rất nhẹ
Đợi loài người cùng lối mộng bên nhau
Của những gì ta đang có ngọt ngào
Vui nắng mới , ngày hôm nay , cho trọn ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả