Năn Nỉ
Gởi EM đó , bài thơ lòng ấp ủ .....
Thu còn đây sao giá lạnh vu vơ
EM hờn dỗi cho lòng anh ngây dại
Tháng ngày buồn vương vấn một lời thơ
Thơ anh gởi ... đi vòng quanh...trái đất
Để EM chờ , rồi trách khẽ :" tại anh "
Tội anh quá , tại con tim rất thật
Muốn gặp liền nên điện thoại cho nhanh
EM có thấy lá vàng bay lãng đãng
Thu vẫn còn trải lá đón chân ta
Mau lên nhé , Thu đang chờ đôi bạn
Chớ giận hờn , kẻo Thu trách tình hoa
Thơ anh viết gởi EM nhiều tâm sự
EM đọc rồi !? Còn làm bộ hờn nhau
Cho anh mãi phập phòng ngồi tư lự
Cô bé nầy , hay phá để anh sầu