EM Hãy Bán Giọt Buồn
Đời là những dòng buồn đeo dai dẳng
Cất một bên ta đón ánh bình minh
Nghe chim hót vui đùa trong hoa nắng
Tìm nụ cười đang chào đón quanh mình
EM hãy bán giọt buồn cho thi khách
Lắm người mua chia sẻ những vần thơ
EM sẽ thấy cuộc đời đâu đáng trách
Cũng chỉ vì lạc mất nẻo đường mơ
Hoa vui nở vươn mình trong nắng mới
Nụ xuân hồng đang lú mộng cười duyên
Đời còn đó bao ân tình khẽ gọi
Gót chân hồng còn lụy khối tình riêng
Ai cũng có một thời ươm kỷ niệm
Ướp vần thơ đan cuộc sống thêm say
Chữ buồn đó tuy ru hồn ngất lịm
Điểm cuộc tình thơ mộng mãi còn đây