EM Cứ Bán
EM cứ bán giọt buồn EM đang giữ
Để cho đời còn thấy nụ cười xinh
Ru ngây ngất những vần thơ chiếm ngự
Mộng dâng tràn như nắng đẹp bình minh
EM cứ bán niềm đau đang khắc khoải
Tích tụ từ năm tháng chuyện tình xa
Hãy buông thả những gì đang níu lại
Đón ngày vui trong cuộc sống đơm hoa
EM cứ bán sầu bi vây dáng ngọc
Đổi cho đời ánh mắt sáng xinh tươi
Đan mơ mộng như nụ mầm chớm mọc
Ru tháng ngày rạng rỡ mắt môi cười
EM cứ bán giọt lệ buồn khoé mắt
Giữ trong lòng bao nét chữ yêu thương
Dòng thơ nhạc sẽ đan tình thắm chặt
Tri âm hiền cùng nối tiếp vấn vương ...