Nầy Hỡi Tình Nhân
Nhớ quá ngày nào , nụ hồng tươi mát
Ta vẽ cho đời những nét thơ hoa
Từng nốt nhạc say , hương đời ngào ngạt
Dấu ái dung hòa vui thắm tình ta
Ngày tháng xa dần , dạt dào thương mến
Ta gởi lại nhau vạn chữ thơ si
Hai nẻo đường đời , bao lần lỗi hẹn ?
Riêng của chúng mình , hai hướng đường đi
Gói ghém gì đây , qua vần thơ nhỏ
Thương quá một thời đầy ấp mộng mơ
Anh gởi lại EM nương nhờ theo gió
Từng áng thơ hồng gói trọn vu vơ
Nầy hỡi tình nhân ngày nào lãng mạn
Còn lại những gì giữ lại cho nhau ?
Mỗi bước dần xa tình theo năm tháng
Gợi nhớ khôn cùng , xuân đến lao xao ...