LÀM SAO EM BÁN
Em không bán giọt buồn năm tháng
Bởi lòng em chán ngán tình mơ
Suốt năm cứ mãi đợi chờ
Mùa xuân không đến bơ vơ cả lòng
Còn chi nữa mùa đông phủ kín
Ở trong lòng phủ kín niềm đau
Đã mang tiếng "cố nhân sầu"
Thì thôi ôm mãi tình đầu nát tan
Làm sao bán khi ngàn chua xót
Bao đắng cay bùi ngọt trong tim
Tháng ngày chẳng được dịu êm
Hồn em cứ mãi bên thềm khổ đau
Bao lối mộng cho nhau ai biết
Thì còn chi tha thiết anh ơi
Bán chi khi cả cuộc đời
Em mang trong dạ một trời sầu vương
03/05/04