nghìn năm mọc cánh bay -


giữa biển nguời náo nức
ta ôm đời vô thanh
đã cháy tàn rạo rực
bên kia cấm tử thành

trong đêm - này - trong đêm
tiếng côn trùng rả rích
trông lên - ngày - trông lên
ta cùm tay mỏi mệt

ai quỳ duới mộ ta
khóc đời chưa dứt hạn
ai cuời đắng hồn ta
lật bàn tay đổi khác

giữa núi rừng trùng trùng
con thú chạy về đâu ?
con sông trôi về đâu ?
biển động, nguời-chìm/sâu

này mặt trời tim tôi
ngủ muộn tình đi nhé!
bốn phía ngồi lặng lẽ
năm châu, một vòng xoay ...

bốn phía ngồi lặng lẽ
nghìn năm mọc cánh bay ...


Mar.05.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả